"Tôi vừa rời bệnh viện, chồng bất ngờ đưa ra một bản thống kê khiến tôi vừa cay đắng vừa phải bật cười"
Vợ chồng tôi đã cưới nhau 8 năm, cùng đi làm và chia sẻ chi phí trong gia đình. Chúng tôi có hai con và trước đây nhờ bà ngoại trông con, còn lại thuê người giúp việc. Gần đây, tôi phát hiện bị ung thư vú giai đoạn sớm. Mặc dù rất sốc, nhưng may mắn là bệnh phát hiện sớm và có thể điều trị khỏi. Tôi vừa nghỉ việc nên không có tiết kiệm, chồng tôi gánh chịu chi phí điều trị. Tôi cảm kích vì anh im lặng không phàn nàn. Cuộc phẫu thuật thành công, tôi ở viện một tuần, chủ yếu được mẹ đẻ chăm sóc. Khi về nhà, mẹ đón hai con về quê để tôi tĩnh dưỡng.
Trong lúc ốm đau, tôi vẫn có gia đình chăm sóc, nhưng khi về nhà một ngày, chồng tôi đưa ra bản thống kê chi phí điều trị và khẳng định đó là khoản nợ riêng của tôi, không phải trách nhiệm của anh. Tôi sốc và đau đớn, cảm thấy thất bại và tự hỏi vì sao chồng lại đối xử với mình như vậy. Mặc dù chồng có những phẩm chất tốt và chúng tôi đã sống cùng nhau 8 năm, nhưng tôi vẫn gánh vác mọi thứ trong gia đình.
Cay đắng và chua xót. Liệu tôi đã có thể ly hôn chưa? Xin giấu tên.
Source: https://afamily.vn/toi-vua-xuat-vien-chong-bong-dua-ra-mot-to-giay-thong-ke-khien-toi-cay-dang-toi-muc-phai-bat-cuoi-20210904090832615.chn